Từ chối bán hàng, bị 10 người vây chém

(PLO)- Không mua được hàng, khách huy động thêm 10 người quay lại chém đứt gân tay người bán.

Ngày 30-10, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đang truy tìm nhóm người gây thương tích cho một người đàn ông vì mâu thuẫn trong việc mua bán hàng.

Hiện trường phòng trọ nơi anh Thiện bị chém đứt gân tay. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ chiều tối 29-10, một thanh niên tên Lành đến phòng trọ của anh Võ Minh Thiện (38 tuổi, ở ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để mua đồ. Anh Thiện không chịu bán vì Lành còn nợ tiền mua hàng trước đó chưa trả và giữa hai bên cự cãi, xô xát nhau.

Sau đó Lành bỏ về rồi cùng 10 người khác quay lại phòng trọ anh Thiện. Tại đây, một trong số 10 người nói trên đã chém vào tay anh Thiện khiến anh này bị đứt gân…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.