Truy xét vụ cướp tại tiệm trò chơi bắn cá

(PL)- Ngày 8-9, Công an quận Tân Bình, TP.HCM xác nhận đang truy xét một nhóm nghi can dùng hung khí khống chế cướp tài sản của tiệm trò chơi điện tử trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Theo thông tin nạn nhân trình báo, trưa 20-8, có sáu thanh niên đi trên ba xe máy vào tiệm trò chơi bắn cá tại địa chỉ trên để chơi. Khoảng 30 phút sau, bất ngờ sáu thanh niên này dùng dao, vật nhọn mang theo sẵn trong người khống chế chị VTH (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) là người quản lý tiệm để cướp tài sản. Chị H. cho biết tài sản bị cướp gồm hơn 9 triệu đồng, một ĐTDĐ hiệu Nokia Lumia.

Sau khi gây án, nhóm cướp lên xe máy tẩu thoát về hướng quận Gò Vấp. Do bận công việc gia đình và sợ bị cướp trả thù nên hơn nửa tháng sau chị H. mới dám đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

DX

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.