Truy xét hung thủ đâm chết người tại phòng trọ ở Mũi Né

(PLO)- Do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm nhậu trong khu nhà trọ đã cự cãi, đánh nhau khiến một người bị đâm tử vong.

Ngày 24-11, tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đã trưng cầu giám định tử thi, lấy lời khai những người liên quan, truy xét thủ phạm giết người tại khu nhà trọ ở Mũi Né.

Khu phòng trọ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: PĐ

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 23-11, anh Tăng Văn Lượng (37 tuổi, ngụ phường Mũi Né) có nhậu với bạn bè ở một khu nhà trọ thuộc khu phố 2, phường Mũi Né.

Cùng thời điểm, cách phòng trọ nơi anh Lượng và bạn bè nhậu mấy phòng cũng có một nhóm thanh niên khác đang tổ chức ăn nhậu.

Do có mâu thuẫn từ trước nên hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, đánh nhau. Anh Lượng đã bị một thanh niên dùng dao đâm vào ngực phải gục tại chỗ. Nạn nhân được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.