Truy tố “siêu trộm” có tài bẻ khóa

(PL)- VKSND tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử Phan Võ Minh Trung (trú xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, Trung có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Chiều 19-6-2013, Trung đi rảo tìm nhà nào sơ hở để đột nhập vào lấy tài sản. Khi đi ngang qua nhà chị Lê Nguyễn Huyền Trâm (phường Cam Lộc, TP Cam Ranh) thấy nhà không có người, cửa khóa. Trung leo tường lên sân thượng nhà chị Trâm, dùng cuốc chim cạy bung cửa thông sân thượng, xuống nhà cạy cửa phòng ngủ lấy trộm tài sản. Theo định giá, tổng giá trị tài sản mà Trung trộm cắp là hơn 21 triệu đồng.

Qua điều tra, Trung khai nhận còn thực hiện 12 vụ trộm khác trên địa bàn TP Cam Ranh. Trong đó có nhiều trường hợp nhà khóa cổng và cửa nhưng Trung leo rào cạy bung lề khóa cửa để đột nhập lấy trộm tiền, vàng.

Tổng giá trị tài sản Trung trộm được ước tính trên 720 triệu đồng.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.