Truy tố ‘siêu trộm’ chuyên ‘viếng’ UBND các thành phố miền Trung

(PL)- VKSND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố “siêu trộm” Vũ Mạnh Hùng (ngụ tổ 53, Bồ Xuyên, Thái Bình) và “người tình” Nguyễn Thị Thảo về tội trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để tiến hành xét xử.
Theo cáo trạng, ngày 16-11-2014, Hùng và Thảo bắt xe vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) thuê nhà trọ. Tại đây, Hùng thuê xe máy chạy lòng vòng quanh các tuyến đường nhằm quan sát những cơ quan, công sở, xem nơi nào sơ hở để đột nhập, trộm cắp. Khi đi ngang qua trụ sở UBND TP Tam Kỳ, Hùng phát hiện trụ sở rộng nhưng lực lượng bảo vệ mỏng, có thể đột nhập dễ dàng.

“Siêu trộm” Vũ Mạnh Hùng thực nghiệm hiện trường vụ trộm trụ sở UBND TP Tam Kỳ. Ảnh: LT

Khoảng 23 giờ ngày 18-11-2014, Hùng mang đồ nghề (kìm bấm, tuốcnơ vít, găng tay len) đi bộ đến trụ sở UBND TP Tam Kỳ. Chờ đến 24 giờ, Hùng trèo tường nhảy vào trong, đi theo hành lang của dãy nhà lên tầng ba. Tại đây, Hùng dùng kìm bẻ khoen cửa phòng Kinh tế, lục lọi các bàn làm việc, lấy được một chiếc máy ảnh hiệu Canon Powershot A2200. Sau đó Hùng xuống tầng hai, vào phòng Tài chính - Kế hoạch lấy đi số tiền hơn 2,6 triệu đồng. Tiếp đến, Hùng xuống tầng một vào phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lấy hơn 19 triệu đồng. Qua phòng LĐ-TB&XH, Hùng dùng kìm bấm thanh chắn song cửa, trộm một máy ảnh Canon Powershot A4000.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền Hùng trộm cắp được là 22,5 triệu đồng và hai máy ảnh. Gây án xong, rạng sáng hôm sau, Hùng gọi Thảo trả phòng rồi đón taxi ra ga Tam Kỳ. Do ga Tam Kỳ hết vé tàu nên Thảo và Hùng ra tiếp ga Đà Nẵng để mua vé tàu về TP Vinh. Đến Hà Nội, Hùng chia tay Thảo để đón xe về Thái Bình. Ngày 22-11-2014, khi vừa đến Thái Bình thì Hùng bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ, di lý về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra. Khi nghe tin Hùng bị bắt, Thảo kiểm tra túi xách thấy có tiền và máy ảnh. Mặc dù biết là tài sản trộm cắp nhưng Thảo vẫn đưa cho con gái 20 triệu đồng cất giữ rồi cầm 10 triệu đồng bỏ trốn vào TP.HCM. Thảo bị công an bắt giữ khi xe qua địa phận tỉnh Quảng Nam.

Hùng khai nhận với thủ đoạn như trên đã đột nhập hàng loạt công sở dọc các tỉnh miền Trung, lấy đi một lượng lớn tài sản. Bước đầu xác định các công sở bị Hùng “viếng thăm” gồm UBND TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), UBND TP Vinh (Nghệ An), UBND TP Đông Hà (Quảng Trị), Thành ủy Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế)... Theo Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị này đã trao trả số tiền 3.000 USD cho UBND TP Quảng Ngãi. Đây là tài sản mà Hùng trộm cắp được sau khi bẻ nhiều lớp khóa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.