Truy tố người “bỏ quên” 300 triệu đồng trong sân bay Tuy Hòa

(PL)- Ngày 28-2, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã đề nghị VKSND tỉnh truy tố Nguyễn Thị Thúy Kiều Anh (nhân viên an ninh soi chiếu kiêm văn thư, thủ quỹ của Cảng hàng không Tuy Hòa, Phú Yên) về tội tham ô tài sản.

Trước đó, VKSND Phú Yên đã yêu cầu Công an Phú Yên điều tra bổ sung vụ án này do xuất hiện 300 triệu đồng vô chủ tại phòng bán vé Cảng hàng không Tuy Hòa.

Sáng 14-12-2008, hai nhân viên phòng bán vé Cảng hàng không Tuy Hòa phát hiện một túi nilon bên trong có 300 triệu đồng ném từ bên ngoài vào phòng bán vé máy bay. Kèm theo bọc tiền là một tờ giấy với dòng chữ (không dấu) “GUI K.A-XIN LOI MAY THAT NHIEU TAO K TRA DU DUOC-XIN LOI CAC CO QUAN”.

Mười ngày sau, Kiều Anh đến Công an TP Tuy Hòa tự nhận mình đã ném 300 triệu đồng vào phòng bán vé máy bay, dòng chữ trên tờ giấy cũng do Kiều Anh tự viết. Kiều Anh thú nhận, khi công an kết luận Kiều Anh tham ô hơn 400 triệu đồng, cô đã tự dựng “kịch” để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

T.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.