Truy tố hai cán bộ công an nhập hộ khẩu khống cho 12 Việt kiều

(PL)- Ngày 16-7, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Viện trưởng VKSND huyện Phú Hòa (Phú Yên), cho biết đã ra cáo trạng truy tố Lê Văn Lợi (nguyên trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc), Nguyễn Văn Công (nguyên phó Công an xã Hòa Thắng) cùng tội nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án này, VKSND huyện Phú Hòa truy tố Võ Văn Đức, Nguyễn Văn Đồng, Trần Dũng Trực (cùng ngụ TP Tuy Hòa) về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, trong hai tháng 8 và 9-2012, Đức, Đồng, Trực đã đưa hối lộ cho Lợi hơn 30 triệu đồng và Công 15 triệu đồng để Lợi và Công làm thủ tục nhập hộ khẩu khống cho 12 Việt kiều. 12 người này chưa bao giờ có mặt tại Phú Yên mà quê quán ở các tỉnh, thành phố khác nhưng Lợi, Công vẫn ghi địa chỉ thường trú tại các xã Hòa Quang Bắc, Hòa Thắng. Nhờ có hộ khẩu khống, 12 Việt kiều trên được hưởng miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng khi nhập ô tô về Việt Nam, gây thất thu thuế nhập khẩu hơn 12 tỉ đồng.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.