Truy tìm xe ôm trong vụ chém nhầm 2 người thương vong ở quán massage

(PLO)- PC02 Công an TP.HCM truy tìm một người xe ôm liên quan vụ án hai người đàn ông bị chém thương vong tại quán massage trên địa bàn huyện Bình Chánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án giết người, che giấu tội phạm và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép do Lê Minh Duy (24 tuổi, tạm trú huyện Bình Chánh) cùng đồng phạm thực hiện.

Trước đó, rạng sáng 2-12-2023, người dân sống gần tiệm massage ĐT (KDC Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) nghe thấy tiếng người hô hoán, rượt đuổi nhau.

Nhiều người chạy ra xem thì phát hiện hai người đàn ông bị chém, trong đó có một người bị thương rất nặng. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng một người không qua khỏi. Người này được xác định là anh H (ngụ tỉnh Lâm Đồng), khách tới quán massage.

Truy tìm 1 xe ôm trong vụ chém nhầm 2 người thương vong ở quán massage
Công an TP.HCM phát thông báo yêu cầu ông Thanh ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ảnh: HT

Công an huyện Bình Chánh sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Theo đó, thời gian trên, có hai khách tới quán massage và mâu thuẫn với Lê Minh Thuận (28 tuổi, anh ruột Duy) trong việc thanh toán bằng quét mã QR. Hai bên to tiếng thì Thuận đi lên lầu. Trong lúc này, hai khách cũng bỏ về.

Duy nghe Thuận nói lại nên lấy kiếm chạy xuống tấn công nhầm vào anh H và một người vừa massage xong, đang nghỉ ngơi.

Sau khi gây án, Duy đã nhờ Thuận và Dương Văn Vũ (33 tuổi) che giấu, chở đi trốn.

Qua mối quan hệ xã hội, Duy nhờ Lê Hoài Bảo (45 tuổi) đưa sang Campuchia và được báo giá là 15 triệu đồng. Bảo sau đó kêu Đặng Văn Kha (48 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) chở Duy.

Kha khai đã điện cho Lê Chí Thanh (42 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, là người chuyên hành nghề chạy xe ôm ở khu vực Cửa Mộc Bài) để chở Duy đi trốn nhằm hưởng tiền chênh lệch ở khu vực biên giới.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, che giấu tội phạm và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Công an khởi tố bị can đối với Lê Minh Duy về tội giết người, quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Thuận và Dương Văn Vũ về tội che giấu tội phạm, quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Kha, Lê Hoài Bảo về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Do Lê Chí Thanh không có ở địa phương, chưa làm việc được nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy tìm và đang củng cố chứng cứ để xử lý Thanh cùng đồng phạm theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo Lê Chí Thanh ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bất kỳ ai biết thông tin về người này, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường cầu Kho, quận 1, TP.HCM, điện thoại: 0693187200, gặp Điều tra viên Trần Văn Thái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.