Truy tìm xe máy mang biển số ‘khủng’ 888.88

(PL)- Ngày 13-9, Công an huyện Đức Linh, Bình Thuận vẫn đang truy tìm chiếc xe máy mang biển số “khủng” 86B8-888.88 được ghi hình trên địa bàn huyện và đưa lên mạng xã hội.
Được biết chiếc xe máy trên (Air Blade 125cc màu xanh) do một người đàn ông mặc áo khoác đen hiệu Puma, quần và giày vớ của cảnh sát điều khiển. Địa điểm chụp ảnh thuộc thị trấn Đức Tài, Đức Linh.

Theo Đội Đăng ký Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, qua kiểm tra thì số xe trên chưa được đăng ký trên hệ thống biển số mô tô của tỉnh và B8 là “tên miền” đã được phân cho xe máy, mô tô đăng ký trên địa bàn huyện Đức Linh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Trịnh Huy Nam, Đội trưởng Đội CSGT huyện Đức Linh, khẳng định biển số 86B8-888.88 là giả mạo bởi cho đến ngày 13-9, số thứ tự đăng ký và cấp biển số tại Đức Linh chưa vượt quá 25.000 xe.

Qua rà soát bước đầu của Công an huyện Đức Linh, hiện không có cán bộ, chiến sĩ nào của đơn vị sử dụng xe máy có đặc điểm và biển số “khủng” nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.