Truy tìm người thuê ô tô rồi mất tăm hơn 1 tháng

(PLO)- Liên lạc với người thuê không được, chủ xe kiểm tra thiết bị định vị cũng không có tín hiệu!

Công an TP Cần Thơ đang xác minh đơn tố cáo của ông Phạm Trung Hiếu (43 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về việc bị một người thuê xe tên Võ Thanh Vũ (39 tuổi, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ông Hiếu có đơn tố cáo, nội dung là Vũ thuê chiếc Toyota Fortuner 65A.099.67 của ông trong một tháng.

Công an thông báo truy tìm người bị tố giác

Hết thời gian thuê nhưng không thấy Vũ mang xe đến trả, liên lạc cũng không được, ông Hiếu kiểm tra thiết bị định vị cũng không có tín hiệu nên trình báo công an.

Cơ quan chức năng xác minh thì Vũ không có mặt tại địa phương.

Công an TP Cần Thơ yêu cầu trong thời hạn 30 ngày (từ ngày 16-5) Vũ phải liên hệ với cơ quan điều tra để làm việc, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.