Truy tìm người nổ súng về phía lực lượng chức năng ở Kon Tum

(PLO)- Sau khi hành hung hai người khác, Hiếu dùng súng bắn về phía lực lượng cán bộ đến giải quyết vụ việc rồi sau đó bỏ trốn.

Ngày 9-12, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết đơn vị vừa ra thông báo truy tìm đối với Đinh Trọng Hiếu (sinh năm 1994, trú xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Đinh Trọng Hiếu. Ảnh: HM

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, chiều 2-12, Hiếu đã dùng cuốc hành hung hai cha con ông Hồ Hải (52 tuổi) và Hồ Duy Toàn (cùng trú huyện Sa Thầy).

Nhận được tin báo, Công an xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy đã cử ba cán bộ đến giải quyết vụ việc.

Tại đây, lực lượng công an đã yêu cầu Hiếu đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên Hiếu không những không chấp hành mà còn dùng súng (nghi là súng thể thao) hướng về lực lượng chức năng bắn ba phát.

Sau đó, Hiếu nhanh chóng bỏ chạy và lấy một xe máy đang dừng bên đường để thẩu thoát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.