Truy tìm nghi phạm sát hại mẹ ruột rồi bỏ trốn

(PLO)- Lê Văn Hải nghiện ma túy, là nghi phạm sát hại mẹ ruột, đang bị công an truy lùng ráo riết.

Khuya 31-7, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo về việc bà Lý Thị Lệ Th. (sinh năm 1966, trú tại thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) chết tại khu vực chuồng bò của gia đình.

Sau khi nhận được tin báo Công an huyện Bình Sơn đã phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra, xác minh.

Nghi phạm Lê Văn Hải 

Qua xác minh, công an xác định Lê Văn Hải (sinh năm 1998), con ruột của nạn nhân liên quan đến vụ án mạng này. Theo công an, Hải nghiện ma túy nặng.

Sau khi vụ án xảy ra, nghi phạm Hải đã bỏ trốn.

Công an huyện Bình Sơn thông báo đến người dân, nếu ai phát hiện hoặc biết Lê Văn Hải đang ở đâu thì thông báo cho Công an huyện Bình Sơn qua số điện thoại 0255.3851.285 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.