Truy tìm kẻ tung tin đồn nữ sinh viên bị hiếp, giết trên Facebook

(PL)- Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội đang truy tìm người tung tin đồn một nữ sinh viên bị hiếp và giết lên mạng xã hội Facebook để xử lý.

Ngày 9-4, trên một số diễn đàn mạng xã hội đã chia sẻ thông tin của người dùng Facebook có tài khoản là Phạm Anh T. với nội dung: “Rạng sáng 9-4, sau ký túc xá ĐH Công nghiệp Hà Nội các bạn sinh viên phát hiện em PTA sinh viên năm nhất khoa DL-Sư phạm bị hiếp dâm, chết lõa thể trước đó khoảng 6-7 ngày”. Ngoài ra, Phạm Anh T. còn đăng ảnh nữ sinh viên bị hãm hại nằm tại một khu đất trống và một số cán bộ, chiến sĩ công an đang khám nghiệm hiện trường.

Thông tin này được nhiều người dùng Facebook chia sẻ nhanh chóng gây xôn xao, hoang mang trong dư luận, đặc biệt là sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Ngay sau đó, Công an phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm) vào cuộc và khẳng định không có việc nữ sinh viên bị hiếp, giết.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.