Truy tìm kẻ trộm tiệm vàng lúc mờ sáng

(PL)- Trước khi ra tay, kẻ trộm chuyên nghiệp đã vô hiệu hóa hệ thống camera của tiệm vàng.

Chiều 12-1, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra truy xét thủ phạm vụ trộm tiệm vàng Vĩnh Phát Minh (nằm trên quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn). Theo thống kê ban đầu, tiệm vàng này bị trộm cuỗm đi lượng vàng có giá trị gần 500 triệu đồng.

Theo Công an huyện Hóc Môn, khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, bà Lê Thị Nguyệt Minh (chủ tiệm vàng Vĩnh Phát Minh) đến tiệm mở cửa buôn bán như thường lệ thì phát hiện cửa tiệm bị phá. Khi bà Minh vào bên trong thì biết bị mất toàn bộ số vàng nữ trang trưng bày trong tủ kiếng. Trong đó có nhiều nữ trang vàng 18K (khoảng 15 lượng), nữ trang vàng 24K (5 lượng). Ngay lập tức bà Minh đã trình báo công an địa phương.

Tiệm vàng Vĩnh Phát Minh nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.TUYẾT

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn đến khám nghiệm hiện trường để điều tra. Công an đã ghi nhận lời khai của nạn nhân, ghi các dấu vết mà đối tượng cạy phá cửa để đột nhập bên trong tiệm. Đặc biệt, công an huyện nhận định đối tượng có nhiều khả năng đã nghiên cứu kỹ trước khi ra tay và đã vô hiệu hóa hệ thống camera của tiệm trước khi vào trong các quầy tủ để trộm vàng.

Được biết mặt bằng tiệm vàng do bà Minh thuê lại của gia đình bà VTH (ngụ cùng địa phương) để kinh doanh khoảng bảy năm nay. Phía trước là tiệm vàng của bà Minh, còn phía sau là gia đình bà H. sinh sống. Theo thông lệ, cuối ngày vợ chồng bà Minh chỉ niêm phong các tủ vàng rồi đóng một lớp cửa sắt ở phía trước tiệm và ra về. Theo bà H., gia đình bà thường xuyên có bốn người sinh sống nhưng chồng bà đã cao tuổi, còn hai người con trai một người bị liệt, một người bị tâm thần. Vào rạng sáng 12-1, bà H. đi lễ nhà thờ, khi ra khỏi nhà bà khóa một ổ khóa từ bên ngoài. Có thể nhóm trộm đã rình chờ sẵn sau khi bà H. đi lễ thì chúng ra tay.

Rạng sáng 12-1, tại quận Tân Phú (TP.HCM) cũng xảy ra một vụ đột nhập nhà dân, cuỗm đi lượng tài sản lớn cùng tiền mặt có giá trị gần 500 triệu đồng. Theo trình báo của ông Nguyễn Quốc Nhã, chủ nhà số 2B Phạm Quý Thích (phường Tân Quý, quận Tân Phú), khoảng 2 giờ sáng 12-1, ông Nhã đi công việc về nhà thì phát hiện nhà bị cạy phá cửa, mất tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.