Truy tìm kẻ gây tai nạn trong đêm rồi bỏ trốn

(PLO) - Trên đường từ công ty đến hiện trường kiểm tra công trình, một kỹ sư trẻ của công ty xây dựng bị kẻ khác gây tai nạn giao thông rồi để mặc trong tình trạng nguy kịch trong đêm.

Kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.

Anh Phúc đang cấp cứu tại bệnh viện huyện Nghi Lộc

Khoảng 23 giờ đêm 24-4, anh Nguyễn Hoàng Phúc (quê TP. Huế, 24 tuổi, là kỹ sư, cán bộ kỹ thuật của công ty xây dựng Tân Long) chạy xe máy biển số 75K 03467 từ Cửa Lò ra khu công nghiệp Nam Cấm kiểm tra công trình.

Đến nút giao cắt tín hiệu giao thông ngã tư Nghi Xá, anh Phúc bị một xe máy đi ngược chiều tông phải, ngã xuống đường. Người gây tai nạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường còn anh Phúc hôn mê bất tỉnh. Một lúc sau, một nhóm công nhân đi qua phát hiện sự việc đã đưa anh nhập viện cấp cứu

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm thủ phạm gây ra vụ tai nạn cho anh Phúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.