Truy tìm hung thủ giết người trong rẫy cao su

(PLO)- Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại lô cao su ở ấp 4 (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) khiến ông Vũ Đức Tấn (55 tuổi, ngụ xã Sông Trầu) tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 15-9, một số công nhân cạo mủ cao su cho ông Tấn đã phát hiện thi thể ông chủ nằm chết cách chòi dựng giữa khu rẫy. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, bước đầu lực lượng công an xác định, trên người ông Tấn có khoảng 15 vết đâm, trầy xước. Xung quanh hiện trường có nhiều vết máu vương vãi.

Cơ quan công an cũng xác định, ngoài chiếc điện thoại của nạn nhân đã bị mất, xung quanh hiện trường và toàn bộ đồ đạc của ông Tấn trong căn chòi không thấy có sự xáo trộn.

Được biết, thường ngày ông Tấn trong chòi chỉ có một mình. Do khu chòi này nằm cách xa khu dân cư nên cũng ít người qua lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.