Truy sát bằng súng trong quán cà phê ở Đồng Nai

(PLO)- Sau khi một nghi can dùng súng đạn bi bắn nạn nhân thì đồng phạm dùng mã tấu truy sát, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 30-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt nhóm người tham gia vụ truy sát tại một quán cà phê ở thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, trước đó vào đêm 29-5, anh Nguyễn Thanh Sang (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đang ngồi uống cà phê với một số người bạn tại một quán cà phê thì thấy một thanh niên đi ô tô bảy chỗ đến cầm súng bắn đạn bi bắn vào người.

Ngay sau đó có hai người đàn ông đi xe máy tới, trong đó người ngồi sau nhảy xuống cầm mã tấu chém nhiều nhát làm anh Sang gục ngay tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra xác minh và tiến hành truy bắt nghi can gây án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.