Truy nã bị cáo bỏ chạy khi được tháo còng ở tòa

(PLO)- Khi công an mở khóa còng số 8 để đưa Trung vào phòng xử thì bị cáo này vùng chạy thoát. 

Ngày 20-6, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử.

Nguyễn Văn Trung - Ảnh CTV

Cách đây hai ngày, Trung được áp giải tới TAND quận Hà Đông để xét xử về tội đe dọa giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khi lực lượng công an mở khóa còng số 8 để đưa Trung vào phòng xử thì bị cáo này bất ngờ vùng chạy.

Bị truy đuổi, Trung chạy vào quán phở lấy hai con dao chống trả rồi chạy thoát về hướng Cầu Đen.

Hiện tại, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan truy bắt Trung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.