Truy nã 1 trưởng VP luật sư

(PLO)- Sau tám năm vụ án đã được đưa ra xét xử nhưng nguyên một cộng tác viên của một tờ báo và Trưởng một văn phòng luật sư vẫn đang lẩn trốn.

Ngày 6-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy nã với nguyên CTV một tờ báo là Lưu Văn Thọ (62 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội môi giới hối lộ và Trần Lê Tiến (42 tuổi, Trưởng văn phòng luật sư Khánh Trần; quê Hà Tĩnh) về tội đưa hối lộ.

Theo điều tra, tám năm về trước anh Th. đến Văn phòng Luật sư Khánh Trần (quận Gò Vấp) để gặp luật sư Tiến nhờ bào chữa cho người thân tại phiên phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Dương vào ngày 9-12-2013 xét xử về tội cướp tài sản.

Tiến (bên trái) và Thọ hiện đang bị truy nã. Ảnh: CA

Sau khi nhận hồ sơ, Tiến là luật sư nhưng không trực tiếp nghiên cứu mà nhờ Thọ giúp đỡ. Khi nhận được hồ sơ Thọ cũng không trực tiếp nghiên cứu mà nhờ Thiệu Quang Đạt (55 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) giúp đỡ.

Sau khi nhận được hồ sơ, Đạt nhờ luật sư, thẩm phán quen biết tư vấn và được tư vấn: Bản án sơ thẩm đã xét xử đúng, không có oan sai. Tuy nhiên, Đạt lại thông báo cho Thọ biết đã trao đổi với phía TAND tỉnh Bình Dương là ba bị cáo bị oan và sẽ được tuyên vô tội, trả tự do tại tòa.

Thọ báo cho Tiến biết. Sau đó, Tiến trao đổi với anh Th. đã nghiên cứu hồ sơ vụ án, thấy các bị cáo bị oan nên sẽ nhận bào chữa tại phiên phúc thẩm để được tuyên các bị cáo vô tội, được trả tự do với mức thù lao là 1,2 tỉ đồng.

Đến ngày 23-10-2013, tại văn phòng luật sư, Tiến ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với số thù lao trên. Nhận được tiền, Tiến giữ lại 300 triệu đồng và chuyển cho Thọ 900 triệu. Thọ chuyển cho Đạt 735 triệu. Nhận được tiền, Đạt báo là luật sư không cần tham gia phiên tòa phúc thẩm.

Kết quả xét xử TAND tỉnh Bình Dương tuyên y án sơ thẩm. Lúc này Thọ liên lạc với Đạt và được cho biết do có thanh tra nên tòa không làm theo yêu cầu được, nếu muốn được đặc xá dịp 30-4 tới thì phải đưa thêm tiền.

Sau đó Tiến đưa cho Thọ số tiền 350 triệu đồng nhưng Thọ chỉ đưa cho Đạt số tiền 200 triệu đồng. Đến ngày 30-04-2014 các bị cáo vẫn không được trả tự do như hứa hẹn.

Bộ ba Tiến, Thọ, Đạt đã nhiều lần tránh không trả lại tiền cho anh Th. Anh Th đã làm đơn tố cáo luật sư Tiến ra công an.

Tại cơ quan điều tra, Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung trên. Đồng thời, Đạt thừa nhận không có hiểu biết về pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi cá nhân đã có hành vi gian dối, đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt 935 triệu đồng. Người này sau đó bị xử bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Thọ và Tiến đều bỏ trốn, đi đâu không rõ. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo Lưu Văn Thọ và Trần Lê Tiến đang trốn ở đâu, hãy nhanh chóng đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM hoặc cơ quan công an, VKSND nơi gần nhất để được hưởng khoan hồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.