Truy bắt tên cướp đạp ngã nạn nhân bất tỉnh

(PL)- Kẻ cướp mai phục trên đoạn đường tối vắng, cố tình đạp ngã xe nạn nhân khi bị truy đuổi.

Ngày 11-11, cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã lập hồ sơ, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản, đạp ngã một phụ nữ xuống đường gây thương tích nặng. Nạn nhân là chị Trương Ái Trân (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang được điều trị tại bệnh viện.

Thông tin từ BV Nhân dân 115 cho biết khoảng 22 giờ ngày 10-11, chị Trân được chuyển vào khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu, lõm phần sọ trái, bị thương ở phần tay, chân. Sau khi kiểm tra, hội chẩn, các y-bác sĩ kíp trực đã băng bó vết thương, chụp CT và tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

Nạn nhân Trương Ái Trân và hiện trường bị hai kẻ cướp đạp ngã xe gây chấn thương. Ảnh: XN

Anh Lương Minh Tâm (chồng chị Trân) cho biết sáng 11-11, chị Trân qua cơ nguy kịch, đã hồi tỉnh. Trên giường bệnh, chị Trân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về giây phút đối mặt với những kẻ cướp táo tợn ra tay cướp điện thoại của mình.

Chị Trân trình bày, khoảng 19 giờ ngày 10-10, chị chạy xe tay ga (biển số 54R4-095.72) theo hướng từ đường Gò Xoài ra Bình Long. Khi đang chạy qua trước nhà số 7 trên đường Bình Long, đoạn qua khu vực hồ xử lý nước thải tại phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) thì có cuộc gọi đến. Chị Trân giảm tốc độ, lấy máy điện thoại ra nghe. Bất ngờ có hai thanh niên chạy trên một xe máy từ phía sau áp sát giật phăng chiếc điện thoại rồi rú ga tháo chạy. Biết gặp phải cướp, chị Trân trấn tĩnh tri hô và đuổi theo. Trong lúc bám theo thì kẻ cướp chủ động giảm tốc độ như chờ chị Trân tiến lại gần. Lập tức, kẻ ngồi sau đạp mạnh vào xe khiến chị Trân loạng choạng tay lái. “Chúng đạp thẳng vào xe quá mạnh khiến tôi mất lái, ngã xuống đập đầu vào nền đường bất tỉnh, đến khi mở mắt ra thấy nằm trong bệnh viện” - chị Trân nhớ lại.

Người dân sống gần khu vực kênh nước Đen nghe tiếng động lớn vội chạy ra, nhìn thấy nạn nhân nằm bất tỉnh liền nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Gây án xong, hai kẻ cướp biến mất dạng. Công an phường, CSĐT quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm.

Theo anh Tâm cho biết vợ chồng anh có một đứa con trai năm tuổi, vợ chưa có nghề nghiệp ổn định nên đi phụ bán hàng. Thời điểm xảy ra sự việc chị Trân cầm hai chiếc ĐTDĐ qua nhà bạn chơi, đến khi trở về nhà thì gặp nạn.

Tiếp xúc với PV, một số hộ dân sống xung quanh hiện trường tỏ ra bức xúc khi nhắc về tình hình an ninh trật tự tại đây. Họ phản ánh ở khu vực này, kênh nước Đen (đoạn trước hồ xử lý nước thải) đèn đường không thắp sáng nên rất vắng người qua lại, công an phường hiếm khi tuần tra. Nhiều kẻ xấu lợi dụng vào đây để đón lõng người đi đường, thực hiện nhiều vụ cướp giật. Đặc biệt là giật ĐTDĐ, túi xách của người đi đường. Trước đó khoảng một tuần, một cặp vợ chồng cũng bị cướp túi xách, trong đó có 10 triệu đồng.

Hiện tại chị Trân vẫn đang ở bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc và cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.