Truy bắt nhóm thanh niên đòi nợ, đánh người

(PL)- Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) đang truy bắt hàng chục thanh niên xông vào nhà gây thương tích cho ông Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1964, trú xã Chư Đăng Ya). Chiều 28-3, Đại tá Dương Văn Tuấn, Trưởng công an huyện này, cho biết.

Theo thông tin ban đầu, một ngày trước công an nhận tin báo ông Ánh bị hàng chục giang hồ xông vào nhà đòi nợ và đánh bị thương. Khi tổ công tác đến hiện trường thì bốn ô tô đã lao nhanh tẩu thoát về TP Pleiku. Tổ công tác ghi nhận được thông tin về một trong những chiếc xe trên là của taxi Mai Linh. Lái xe là Trương Văn Hoàng khai cùng ba tài xế xe khác được nhóm thanh niên trên thuê chở đến nhà ông Ánh. Sau khi xông vào nhà ông Ánh với hung khí trên tay thì khoảng 15 phút sau, cả nhóm thanh niên chạy ùa ra xe để đi. Nhóm này sau đó yêu cầu quay lại nhà ông Ánh một lần nữa nhưng khi quay lại thì bị thanh niên địa phương dùng đá tấn công nên phải thoái lui.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.