Truy bắt nhóm lừa đảo ở TP.HCM bán 'thuốc quý' giả ở Đắk Lắk

(PLO)-  Bằng các chiêu thức lừa đảo bán “thuốc quý”, nhóm người từ TP.HCM đã khiến nhiều người dân ở Đắk Lắk mắc lừa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-8, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết Cơ quan CSĐT vừa điều tra làm rõ, truy bắt một nhóm người từ TP.HCM đến Đắk Lắk dàn cảnh lừa bán “thuốc quý” giả để chiếm đoạt tiền, gây xôn xao dư luận.

Người dân trình báo cơ quan công an về vụ việc. Ảnh: SĐ

Người dân trình báo cơ quan công an về vụ việc. Ảnh: SĐ

Trước đó, ngày 28-7, bà Phạm Thị D (65 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) đến công an phường trình báo về việc bà bị một nhóm người thôi miên, lừa bán thuốc giả chiếm đoạt 9,9 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Tân Thành đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Buôn Ma Thuột xác định nhóm người gây án đã tẩu thoát về địa bàn TP.HCM.

Ngày 25-8, một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột đã đến TP.HCM phối hợp với Công an Phường 13, quận Tân Bình bắt giữ nhóm lừa đảo gồm: Trần Thị Thu (51 tuổi), Nguyễn Xuân Vinh (54 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Kim Anh (49 tuổi, ngụ TP.HCM) và Lê Thị Oanh (51 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi). Nhóm này do Thu cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Thu nảy sinh ý định lừa bán thuốc chữa bệnh (là thuốc giả) và rủ các đối tượng trong nhóm cùng tham gia.

Sau đó, Thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bắc và 10 hộp giấy có in tên "Phong Quế Chi", "Viện khoa học 103, 108" về đóng gói.

Xác định tại TP.HCM khó lừa đảo nên nhóm này rủ nhau lên TP Buôn Ma Thuột thuê khách sạn ở để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước khi thực hiện, Thu bàn bạc phân công nhiệm vụ cho từng người. Cụ thể, Vinh giả làm bác sĩ, đứng ở khu vực gần nơi Thu tiếp cận người mua thuốc.

Nguyễn Thị Kim Anh sẽ hỗ trợ đưa ra thông tin gian dối đây là thuốc quý, người nhà đã mua uống và lành bệnh để tạo lòng tin cho người bị hại. Còn Oanh đứng từ xa cảnh giới.

Sáng 28-7 vừa qua, nhóm này đến ngã tư đường Mai Hắc Đế - Giải Phóng, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột tiếp cận bà Dung rồi dàn cảnh lừa bán thuốc giả chiếm đoạt 9,9 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm người này đã thực hiện trót lọt bốn vụ lừa đảo khác ở tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan công an thông báo ai là bị hại của nhóm lừa đảo trên sớm đến Công an TP Buôn Ma Thuột trình báo để được xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.