Truy bắt kẻ cướp tiền tỉ một ngân hàng ở quận Bình Thạnh

(PL)- Theo nhận dạng, tên cướp cao khoảng 1,7 m, rút vật giống súng, tấn công nhân viên ngân hàng và chạy thoát cùng khoảng 1,5 tỉ đồng.

Đến tối 7-12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ cướp ngân hàng táo tợn trên địa bàn.

Theo công an, vụ cướp xảy ra vào khoảng 11 giờ 10 cùng ngày. Lúc này, một nam thanh niên đi xe máy hiệu Dream biển số Đồng Nai vào chi nhánh một ngân hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh.

Người này sau đó khống chế bảo vệ cùng ba nhân viên ngân hàng, một khách hàng đang giao dịch tại đây cũng bị uy hiếp. Kẻ cướp dùng vật nghi là súng và đưa ra chiếc túi màu xanh, yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào. Sau khi đã có khoảng 1,5 tỉ đồng, tên cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công nhân viên rồi tẩu thoát ra đường Đinh Tiên Hoàng.

Đến chiều 7-12, hiện trường vẫn đang được khám nghiệm. Ảnh: HT

Theo nhận dạng, tên cướp cao khoảng 1,7 m, mặc đồ jean, đeo khẩu trang, mang giày thể thao màu trắng, đội nón bảo hiểm màu đỏ có sọc trắng. Cảnh sát đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh dọc đường, đồng thời phối hợp truy bắt tên cướp táo tợn.

Liên quan tới vụ việc, trưa 7-12, ông Trần Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank), xác nhận vụ cướp xảy ra tại chi nhánh ở 127K Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh.

“Trong lúc cán bộ, nhân viên ngân hàng tại Phòng giao dịch Bà Chiểu của Ngân hàng TMCP Việt Á đang thực hiện các công việc giao dịch, bất ngờ xuất hiện kẻ cướp có vũ trang xông vào uy hiếp, khống chế và cướp đi một khoản tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát” - đại diện ngân hàng cho hay và cho biết sự việc không gây thiệt hại về người, đồng thời khẳng định quyền lợi khách hàng được đảm bảo an toàn.

“VietABank thực hiện an toàn kho quỹ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, toàn bộ số tiền gửi tại VietABank đều được mua bảo hiểm, vì vậy mọi quyền lợi của khách hàng tại VietABank luôn được đảm bảo an toàn” - ông Trần Tiến Dũng nói.

Người dân khu vực cho biết giữa trưa họ nghe thấy tiếng tri hô “cướp, cướp” rồi một nữ nhân viên ngân hàng chạy ra, miệng hô hoán. Trước đó, một thanh niên chạy ra từ ngân hàng này và lên xe phóng đi. “Sự việc xảy ra rất nhanh, hầu như không ai kịp phản ứng gì” - một người nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.