Truy bắt Hồ Há Chẩy trong vụ móc nối với hải quan để buôn lậu 10 container

(PLO)- Hồ Há Chẩy được xác định có hành vi khai báo gian dối, móc nối với hải quan để nhập lậu hàng hóa trong 10 container với tổng giá trị hàng phạm pháp là hơn 26,3 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đang truy bắt đối tượng truy nã Hồ Há Chẩy (hay còn gọi là Vinh, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), theo Quyết định truy nã ngày 2-7-2014 của Cơ quan CSĐT Công an TP liên quan vụ buôn lậu.

Theo Quyết định khởi tố bị can, Chẩy đã có hành vi, tổ chức, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và Công ty TNHH Nhất Minh, nhập khẩu một số lượng hàng hóa đặc biệt lớn từ Trung Quốc về Việt Nam chứa trong 10 container theo 10 tờ khai Hải quan.

Số hàng hóa được nhập khẩu vào ngày 30-12-2013 và Chẩy được xác định "cố ý chỉ đạo Lâm Lương Quang cùng đồng phạm khai báo gian dối, gây thất thu số tiền thuế đặc biệt lớn của nhà nước".

Truy bắt Hồ Bá Chẩy trong vụ móc nối với hải quan để buôn lậu 10 container
Công an hiện đang truy bắt đối tượng truy nã Hồ Há Chẩy để điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Trong quá trình điều tra, Chẩy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã.

Liên quan vụ án, ngày 29-1-2016, TAND TP tuyên phạt Lâm Lương Quang (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường) 15 năm tù, Châu Thanh Nhàn (làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do) 9 năm tù, Tạ Quang Trình (hoạt động giao nhận tự do) 10 năm tù về tội Buôn lậu.

Ngoài ra, một nguyên cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3 nhận ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Một bị can đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án liên quan người này.

Như PLO đã đưa tin, ngày 30-12-2013, hai công ty mở tổng cộng 10 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa là 10 container, trị giá 930 triệu đồng. Tờ khai được hai cán bộ thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3 ký thông quan.

Nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra 10 container phát hiện thực tế hàng hóa trong các lô hàng không đúng như khai báo, có hàng cấm. Chủ lô hàng được xác định là Chẩy.

Hai cán bộ hải quan được xác định dù nhận phân công trực tiếp kiểm hóa lô hàng nhưng không làm theo quy định, không thực hiện việc kiểm hóa hàng.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, hàng hóa trong 10 container nếu được khai báo đầy đủ sẽ phải đóng gần năm tỉ đồng tiền thuế.

VKS xác định Chẩy cùng đồng phạm dùng thủ đoạn khai báo gian dối về số lượng, chủng loại hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu; móc nối với hải quan để được bỏ qua việc kiểm hóa để nhập lậu 10 container hàng hóa với tổng giá trị hàng phạm pháp là hơn 26,3 tỉ đồng.

Phòng PC03 cho biết hiện đang truy bắt Chẩy và phát thông báo truy tìm đối tượng truy nã trong vụ án để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nếu ai biết thông tin, liên hệ với cán bộ Vũ Minh Bằng, Đội 3, Phòng PC03, Công an TP.HCM, địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.