Trượt chân xuống ao cá, 2 học sinh tiểu học tử vong

(PLO)-Trong lúc đi chơi, em V và N không may trượt chân rơi xuống ao cá rồi tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, tin từ UBND xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là em Lê Cát Tường V (SN 2015) và em Hoàng Quỳnh N (SN 2013) cùng trú tại thôn Cồn, xã Tây Trạch.

Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 9-7, hai em V và N đi chơi không may bị trượt chân rơi xuống ao cá trên địa bàn và tử vong.

Người dân địa phương sau đó đã phát hiện và đưa thi thể hai em lên bờ, bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, hoàn cảnh hai em hết sức khó khăn. V có ba làm ăn xa, mẹ bị bệnh ung thư tuyến giáp và hiện đang phải ở nhà bà cô.

Tương tự, em N ba cũng đi làm ăn xa, mẹ làm công nhân và đang ở tạm ở nhà bà nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.