Trượt chân, 1 công nhân tử vong tại hầm lò

(PLO)- Bị trượt chân va đầu vào máy cào trong lúc tháo và vận chuyển giá đến vị trí mới, một công nhân đã tử vong. 

Khoảng 7 giờ 10 ngày 23-3, tại lò Chợ Mức -140, vỉa 14.5 - 15, phân xưởng KT8, Công ty than Khe Chàm, Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra thời điểm cuối ca 3, lúc này công nhân Văn Đình Tấn cùng 4 người khác được giao nhiệm vụ tháo giá tại lò. Trong lúc đang vận chuyển giá đến vị trí mới, anh Tấn bị trượt ngã, đầu đập vào cầu máy cào xếp ở hông lò.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu và hỗ trợ đưa anh Tấn ra ngoài, chuyển đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công ty than Khe Chàm đã phối hợp với gia đình anh Tấn để lo hậu sự và chia buồn cùng gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.