Trưởng phòng NN&PTNT huyện lái xe tông chết người

(PL)- Chiều 15-12, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), xác nhận với VNE vụ tai nạn tại xã Quảng Lộc (huyện Quảng Xương) hôm 8-12 khiến một người chết do trưởng Phòng NN&PTNT huyện này là ông Lê Đại Hiệp gây ra.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 8-12 ở khu vực trên, xe ô tô 36A-104.95 do ông Lê Đại Hiệp lái đâm vào xe máy 36H9-0580 đang dựng rìa đường. Sau khi va chạm, chiếc xe ô tô của ông Hiệp tiếp tục đâm vào ba người nữa, trong đó có bà Nguyễn Thị Lương (ở xã Quảng Lộc). Hậu quả, cả ba người đều bị thương được đưa đi cấp cứu. Riêng bà Lương bị đa chấn thương, gia đình đã đưa ra BV Việt Đức nhưng đến ngày 14-12 thì không qua khỏi.

Ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, cho biết sau tai nạn ông Hiệp đã báo cáo lên lãnh đạo huyện và công an lý do gây tai nạn là xe tránh ổ gà nên nổ lốp. Được biết chiếc xe ông Hiệp lái khi đó mượn của một bí thư đảng ủy xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.