Trưởng ban của tạp chí Hòa Nhập bị bắt vì cưỡng đoạt tiền

(PLO)- Trưởng ban Thời sự tạp chí Hòa Nhập bị bắt quả tang khi đang nhận 200 triệu đồng của doanh nghiệp.

Ngày 6-4, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Trọng (50 tuổi,  trưởng Ban Thời sự, tạp chí điện tử Hòa Nhập) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 12-2019, ông Trọng biết trò chơi của một công ty chưa được cấp phép hoạt động nên viết bài với mục đích gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của công ty.

Sau khi bài đăng trên trang điện tử của tạp chí điện tử Hòa Nhập, ông Trọng gửi link cho lãnh đạo công ty trên.

Qua nhiều lần gặp, trao đổi, lãnh đạo công ty đặt vấn đề muốn ông Trọng không tiếp tục đăng bài nữa. Ông Trọng đề nghị đưa 300 triệu đồng thì mới chấp nhận.

Ngày 6-3, khi đang nhận 200 triệu đồng từ một người trung gian, ông Trọng bị công an bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.