Trung úy bị đâm chết nghi do nhận nhầm người

(PLO)- Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại một quán karaoke.
Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Phan Thanh Ngoan (sinh năm 1986, thường trú xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đang công tác tại Lữ đoàn 950, huyện Phú Quốc, cấp bậc trung úy.
Rạng sáng 10-12, sau khi hát karaoke cùng nhóm bạn, anh Ngoan ra về. Lúc này trước cửa quán xuất hiện một nhóm thanh niên đang xô xát đánh nhau. Anh Ngoan vừa ra trước quán được 30 m bất ngờ bị một người (chưa rõ lai lịch) xông vào dùng hung khí đâm. Thấy có người bị thương, nhóm thanh niên vội vã bỏ đi.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Dân Trí

Mọi người lập tức đưa anh Ngoan đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. 
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ. Có giả thiết cho rằng anh Ngoan gặp nạn do nhóm thanh niên đã nhận nhầm người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.