Trùm cho vay nặng lãi Cà Mau bị giết

Vụ việc một “con nợ” bị đâm gục tại quán lúc nửa đêm đã khiến người dân tại Cà Mau kinh hoàng, khiếp vía về tình trạng giải quyết tranh chấp theo kiểu “xã hội đen”.

Công an thành phố Cà Mau vừa cho biết, lúc 22h45 ngày 25/10, anh Dương Việt Anh Khoa (SN 1983, ngụ ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) dùng điện thoại gọi cho Đỗ Văn Tâm (Tâm Não, SN 1983, ngụ khóm 3, phường 4, thành phố Cà Mau) để đòi số tiền 660 triệu đồng mà Tâm Não thiếu từ trước.

Lúc này, Tâm Não đang nhậu với 2 thanh niên khác (chưa xác định được danh tính) tại quán 333, số 14, đường Bùi Thị Trường, khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau nên hẹn gặp Khoa đến quán cà phê Xưa gần đó.

Trong lúc nói chuyện, Tâm Não và Khoa đã xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi gay gắt. Cùng lúc, xuất hiện Nguyễn Thành Sự (SN 1987) điều khiển xe 69F1... chở phía sau là Trương Ngọc Tâm (Tâm Nhỏ, sinh năm 1985), cả hai cùng ngụ khóm 5, phường 2, thành phố Cà Mau đến.

Tuy nhiên, vừa dừng xe, Sự đã dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm một nhát vào bụng Tâm Não.

Trúng nhát dao, Tâm Não cùng nhóm bạn bỏ chạy đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bùi Thị Trường (phường 5) thì Tâm Não bất tỉnh, đồng thời được đưa vào Bệnh viện tỉnh Cà Mau cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Tâm Não đã tử vong khi trên đường chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh lúc 19h00 ngày 26/10.

Hiện Công an thành phố Cà Mau đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Sự cùng đồng bọn và đề nghị Phòng PC45 Công an tỉnh Cà Mau thành lập Hội đồng khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án nhằm xử lý đúng pháp luật.

Theo VOV Giao Thông

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.