‘Trùm’ 490 bánh heroin trong bình gas còn nhởn nhơ

(PL)- 13 người bị bắt nhưng ông trùm lọt lưới, tiếp tục lập và điều hành đường dây ma túy khác.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ lên VKSND Tối cao, đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Hùng cùng 12 đồng phạm về các tội mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

Đây là vụ án ma túy “khủng” mà các bị can có thủ đoạn đối phó công an rất tinh vi là giấu “hàng” trong các bình gas công nghiệp.

Theo kết luận điều tra, cuối tháng 7-2015, tại khu vực cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (C47), Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh Hòa Bình, Hà Nội kiểm tra xe tải 29H-8286 đang chở nhiều dụng cụ nấu ăn như bếp gas, thùng xốp, bình gas công nghiệp... Đặc biệt, phần đáy vỏ chiếc bình gas công nghiệp có vết hàn nối bất thường mà khi kiểm tra, bên trong có 170 bánh heroin.

Công an kết luận: Do làm ăn thua lỗ, Hùng gặp “ông trùm” ma túy Nguyễn Thanh Tuân (trú tại Thạch Thất, Hà Nội, đang trốn truy nã) để hỏi vay tiền. Sau nhiều lần đi lại, Tuân giao cho Hùng 50 triệu đồng đi mua vỏ bình gas công nghiệp rồi thuê người cắt đáy bình, sau đó gia công, tạo ren để chuẩn bị cho việc mua bán ma túy giữa Tuân và Đặng Minh Châu (sống tại Quảng Tây, Trung Quốc, đang trốn truy nã).

Nghi can Nguyễn Quốc Hùng cùng số ma túy thu giữ trong các bình gas. (Ảnh công an cung cấp)

Sau đó, Hùng nhờ em vợ tìm mua 20 vỏ bình gas, thuê người gia công với giá 800.000 đồng/bình. Trong thời gian này, Tuân giao chiếc ô tô Fortuner và cho Hùng vay 150 triệu đồng để vận chuyển ma túy.

Để tránh bị phát hiện, các bị can giả làm người cho thuê bát đĩa, bếp gas, chăn màn khi vận chuyển ma túy.

Ông trùm Tuân rất ranh ma, luôn cho người đi theo giám sát việc vận chuyển ma túy nên khi Hùng bị bắt, Tuân biết ngay thông tin. Ông trùm lệnh cho đàn em tẩu tán số “hàng” trong nhà mà Hùng đang thuê ở. Tuy nhiên, đàn em của Tuân không kịp tẩu tán hai bình gas bên trong chứa 320 bánh heroin mà chỉ kịp vơ hai khẩu AR15 và bốn quả lựu đạn, bỏ trốn theo sự chỉ đạo của Tuân.

Sau khi Hùng và đồng phạm bị bắt giữ, Tuân lập đường dây vận chuyển ma túy mới để mang bán sang Trung Quốc.

Công an đang truy nã đặc biệt Tuân và Châu.

VKSND Tối cao cũng vừa có cáo trạng truy tố Trần Đức Duy (trú tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và 22 người khác về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tháng 1-2015, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Duy chở 94 bánh heroin trên ô tô tại khu vực Dốc Má (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình). Mở rộng điều tra, công an bắt thêm 22 người khác.

Công an xác định trước đó các bị can đã mua 1.415 bánh heroin từ Lào đưa về các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.