Trụ trì tịnh xá ở quận 6 tử vong với vết thương ở đầu

(PLO)- Ông T. được người thân phát hiện nằm gục ở tịnh xá trên địa bàn quận 6 (TP.HCM) với vết thương ở đầu.

Ngày 6-4, Công an quận 6 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc một trụ trì tịnh xá tử vong.

Nạn nhân là sư thầy HTT (58 tuổi, ngụ quận 6). Ông T. là trụ trì tịnh xá Ngọc Nhân trên đường Hậu Giang (phường 12, quận 6).

Chiều hôm trước, bà HTN (60 tuổi, chị ruột ông T.) tới tịnh xá thì phát hiện người này nằm gục ở khu vực nhà bếp, trên đầu có vết thương.

Nạn nhân sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu ở BV Chợ Rẫy nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ, bà N. cùng con trai đến tịnh xá thì thấy cửa đóng nên dùng chìa khóa riêng để mở và phát hiện sự việc. Theo tìm hiểu, thầy T. ở một mình ở tịnh xá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.