Trụ ATM nghi bị trộm cạy phá

(PLO)- Tủ sắt bên trong trụ ATM có dấu hiệu bị cạy phá, chưa rõ có bị mất tiền hay không?

Sáng 2-2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra trụ ATM có dấu hiệu bị trộm phá khóa, cắt dây điện... Vụ việc xảy ra trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp vào sáng cùng ngày.

Trụ ATM có dấu hiệu bị trộm

Theo người dân, khoảng 6 giờ sáng, nhiều học sinh ở Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tọa lạc trên địa bàn ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nhìn thấy cửa cuốn phía sau trụ ATM Sacombank đặt ở phía hông trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị hở khoảng 40 cm.

Cửa cuốn phía sau trụ ATM bị kéo lên, bên trong có dấu hiệu bị cạy

Đường dây điện từ trụ cột điện dẫn vào trụ ATM có dấu hiệu bị cắt đứt. Tủ sắt phía bên trong trụ ATM chưa có dấu hiệu bị cạy, mở. Bên ngoài mặt tiền trụ ATM có một ghế nhựa còn mới và hai ổ khóa nằm khuất trong bụi cỏ bên hông trụ ATM…

Công an đang làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.