Trụ ATM ngân hàng ở Đà Nẵng bị kẻ bịt mặt cạy phá

(PLO)- Nghe tiếng động mạnh, nam bảo vệ vội đến thì phát hiện một bóng người chạy vụt ra.

Sáng 26-11, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phối hợp với các lực lượng liên quan truy tìm người cạy phá trụ ATM Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB (Phòng giao dịch Liên Chiểu, ở phường Hòa Khánh Bắc).

Lực lượng chức năng đang làm việc với ngân hàng để ghi nhận thông tin và truy tìm kẻ gian. Ảnh: HẢI HIẾU

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trời đang mưa, nam bảo vệ của ngân hàng nghe tiếng động mạnh từ trụ ATM nằm phía trước trụ sở chi nhánh nên ra kiểm tra. Khi đến gần, người này phát hiện một bóng đàn ông bung chạy ra đường, tẩu thoát.

Camera bị kẻ gian che lại trước khi hành sự

Qua khám nghiệm và hình ảnh camera, kẻ gian bịt mặt trước khi đến ATM. Người này đã dùng bao tay màu đen để che camera của trụ ATM trước khi cạy phá. Hiện trường còn phát hiện một cục đá, khe nhận tiền có dấu hiệu bị cạy phá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.