Trong ba lô nữ sinh 12 tuổi dưới sông Rào Trổ có lá thư 'con chào cha mẹ'

(PLO)- Quá trình tìm kiếm nữ sinh dưới sông Rào Trổ, người dân phát hiện trong ba lô để lại trên cầu có một lá thư "con chào cha mẹ". 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân, người dân đã tìm, vớt được thi thể em DPT (12 tuổi, học lớp 6, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trên sông Rào Trổ.

Cầu Rào Trổ nơi phát hiện có chiếc xe đạp điện, mũ bảo hiểm và ba lô của học sinh để lại.

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 5-4, người dân đi qua cầu Rào Trổ (huyện Kỳ Anh) phát hiện có chiếc xe đạp điện, mũ bảo hiểm và ba lô của học sinh để lại. Nghi có học sinh nhảy cầu, người dân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm.

Sau hai giờ nỗ lực tìm kiếm dưới chân cầu và trên sông Rào Trổ, lực lượng chức năng vớt được thi thể em T.

Được biết, trong ba lô của em T có một lá thư “con chào cha mẹ”...

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn cho biết, hiện thi thể em T đã được bàn giao cho người thân đưa về tổ chức lễ mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.