Trồng 2 cổ thụ “khủng” do lâm tặc bỏ lại

(PLO)- Lâm tặc đang vận chuyển hai cổ thụ “khủng” ra bìa rừng ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên) để đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Ngày 27-9, ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) xác nhận huyện đã giao các lực lượng chức năng địa phương tổ chức trồng hai cây cổ thụ tại khu di tích Nhà thờ Bác Hồ ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa.

Hai cổ thụ "khủng" được tịch thu, trồng lại. Ảnh: TRỌNG KHÔI

Theo Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, chiều 21-9, một số người đang vận chuyển hai cây rừng còn sống, có kích thước khủng ra bìa đường ở thôn Trung Trinh, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa để vận chuyển đi tiêu thụ. Sự việc được người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng.

Khi thấy lực lượng chức năng, những người đang vận chuyển hai cây rừng trên bỏ chạy, để lại cổ thụ. Kết quả kiểm tra xác định hai cây rừng còn sống trên có đường kính gốc hơn 1,5 m, cao hơn 10 m, tán rộng 6 m. UBND huyện Sơn Hòa quyết định tổ chức trồng, chăm sóc hai cây trên tại khu di tích Nhà thờ Bác Hồ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.