Trốn truy nã suốt 22 năm vì… kinh doanh thua lỗ

Khoảng 8h ngày 19-11, Phan Minh Quang (SN 1961, ngụ khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh), kẻ trốn truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã đến Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (PC45) đầu thú.

Theo kết quả điều tra: Vào năm 1992, lợi dụng mối quan hệ thân thiết với anh Thiện, Quang đã vay mượn 60 chỉ vàng của nạn nhân để kinh doanh. Sau đó, Quang nói với anh Thiện rằng, do làm ăn thua lỗ nên không có tiền trả. Hai bên đã nhiều lần thỏa thuận và Quang đã trả được 25 chỉ vàng, số vàng còn lại y không trả mà xuống TP Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Được biết, Quang đã lấy vợ và sinh được hai đứa con tại TP Hồ Chí Minh. Nhờ sự vận động của cơ quan Công an và gia đình, Quang đã ra đầu thú sau 22 năm lẩn trốn.

Theo T.Huê - C.B. (Công an nhân dân)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.