Trốn truy nã sau 19 năm vẫn không thoát

Ngày 22-2, Công an tỉnh Kon Tum cho biết cơ quan này đã bắt Nguyễn Hồng Viễn (44 tuổi, ngụ xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) sau 19 năm trốn lệnh truy nã.

Ngày 11-12-1995, Công an huyện Đăk Hà ra quyết định truy nã đối với Viễn về tội cố ý gây thương tích và trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi trốn khỏi địa phương, Viễn đã đến xã Ia Pia, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và thường ẩn náu nơi rừng núi heo hút, xa khu dân cư; thay tên đổi họ thành Võ Văn Tuấn. Sau thời gian dài thấy yên tĩnh, tưởng tội ác gây ra đã chìm vào quên lãng, Viễn trở về Kon Tum làm quen và cưới vợ. Hai vợ chồng xây nhà ở đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Duy Tân, TP Kon Tum), Viễn sinh sống dưới vỏ nhân viên sửa điện nhưng vẫn bị phát hiện.

T.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.