Trốn truy nã sang Campuchia bảo kê sòng bạc

(PL)- Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát truy nã - PC52 (Công an TP Đà Nẵng) bắt giữ Lê Văn Tùng (ngụ quận Thanh Khê), người trốn truy nã suốt 18 năm qua.

Tháng 7-1998, nhóm của Tùng hỗn chiến, gây thương tích cho một nhóm khác. Sau đó Tùng trốn vào An Giang cưới vợ, sinh hai con.

Tùng chạy xe ôm chở khách sang Campuchia đánh bạc rồi làm nghề bảo kê, dắt mối cho các sòng bạc. Tùng nhiều lần bị vây bắt nhưng đều thoát. Trước tết Nguyên đán, Tùng về quê Đà Nẵng thuê phòng trọ làm thợ hồ. Trưa 15-3, trong lúc đang xây dựng công trình sau lưng BV C17 thì bị PC52 bắt khẩn cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.