Trốn truy nã 31 năm bị bắt trong vỏ bọc thầy dạy lái xe

(PLO)- Sau 31 năm bị truy nã, ông Hùng bị bắt khi đang là giáo viên dạy lái xe một trung tâm ở quận 12.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, một nguồn tin của PLO, cho biết Công an quận Bình Thạnh vừa bắt giữ Võ Văn Hùng (SN 1966, quê Quảng Nam), người bị công an truy nã về tội “chống người thi hành công vụ” từ năm 1991.

Võ Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: NY

Võ Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: NY

Theo nguồn tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 20-12, Công an quận Bình Thạnh đã bắt bị can Hùng trước một trung tâm dạy lái xe trên địa bàn phường Thới An, quận 12.

Thời điểm bị bắt, ông Hùng là đang là giáo viên dạy lái xe và công an đã đưa bị can Hùng về trụ sở Công an phường Thới An để lập hồ sơ.

Năm 1989, ông Hùng bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, đến năm 1991, ông Hùng bị truy nã về tội trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.