Trốn qua Campuchia cưới vợ, nhập tịch cũng không thoát

(PL)- Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an TP.HCM) vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Ngân, nguyên trưởng Phòng Giao dịch Bình Chánh, thuộc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Chợ Lớn. Ngân bị bắt ở cửa khẩu Mộc Bài sau bảy năm trốn truy nã bên Campuchia.

Theo hồ sơ, năm 2009 Ngân giúp giám đốc một công ty vay vốn ngân hàng. Trong quá trình làm hồ sơ, Ngân đã làm sẵn các giấy nhận nợ khống của các đợt vay tiền rồi đưa cho bị hại ký tên, đóng dấu công ty. Khi ngân hàng làm thủ tục giải ngân, Ngân trực tiếp nhận 2,8 tỉ đồng rồi nói dối là ngân hàng không giải ngân.

Sau đó, Ngân còn mượn của vị giám đốc này 60.000 USD rồi bỏ trốn sang Campuchia. Tại đây, Ngân cưới vợ, nhập quốc tịch nước bạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.