Trốn lệnh truy nã vẫn đi cướp tài sản

(PLO)- Sáng 19-12-2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã tiếp nhận và tạm giữ Trần Thanh Hải (Hải Chồn), sinh năm 1979, thường trú tại ấp Phú Tân, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Vào ngày 23-10-2014, do có mâu thuẫn trong lúc nhậu chung, Trần Thanh Hải đã dùng ghế gỗ đánh vào đầu anh Nguyễn Văn Út, sinh năm 1976 (là láng giềng của Hải) làm anh Út bị chấn thương. Sau khi gây án, Hải bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 8-6-2015, Hải bị cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Trôm ra quyết định truy nã vì tội cố ý gây thương tích.

Trong thời gian trốn truy nã, Hải tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An và bị quần chúng nhân dân cùng lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, Hải còn có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.