Trốn lên rừng 10 ngày sau khi vợ chết

(PLO)- Nghi phạm trong vụ sát hại vợ tại Hòa Bình đã ra đầu thú sau khi bỏ trốn lên rừng suốt 10 ngày qua.

Ngày 1-8, một lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết Bùi Văn Tiến (40 tuổi, trú xã Lạc Thịnh), nghi phạm giết vợ rồi bỏ trốn lên rừng suốt 10 ngày qua, đã ra đầu thú.

Nghi phạm Bùi Văn Tiến tại cơ quan công an.

Việc đầu thú diễn ra sau khi Công an huyện Yên Thủy cùng gia đình của người này bỏ nhiều công sức vận động, thuyết phục.

Trước đó, tối 22-7, Tiến và vợ là chị Phạm Thị Hảo (36 tuổi) xảy ra mâu thuẫn tại nhà riêng ở xã Lạc Thịnh (huyện Yên Thủy). Người này bị cho là giết chết vợ rồi bỏ trốn lên quả đồi cách nhà khoảng 6 km.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thủy phối hợp với các đơn vị chức năng, huy động khoảng 100 cán bộ tổ chức vây bắt nghi phạm.

Tuy nhiên, do thông thạo địa hình nên sau 10 ngày lẩn trốn, cơ quan chức năng vẫn chưa thể bắt giữ Tiến.

Đến khoảng 12 giờ trưa nay (1-8), Tiến ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.