Trốn khỏi trại cai nghiện rồi vào tiệm tạp hóa ăn trộm

(PLO)- Sau khi bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện, Dũng lẻn vào tiệm tạp hóa để trộm tiền và điện thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, Công an thành phố Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Anh Dũng (39 tuổi, ngụ tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, Dũng lẻn vào các tiệm tạp hóa để trộm tài sản. Ảnh: VÕ TÙNG

Sau khi trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, Dũng lẻn vào các tiệm tạp hóa để trộm tài sản. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo điều tra, trước đó Dũng đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Chiều ngày 7-3, Dũng vào một tiệm tạp hóa ở tỉnh lộ 785 thuộc xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh để giả vờ mua đồ, lợi dụng chủ tiệm sơ hở trộm một điện thoại và năm triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Dũng khai sau khi trốn khỏi cơ sở cai nghiện đã lang thang đến những tiệm tạp hóa, quán nước tìm chủ quán sơ hở để trộm tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.