Trốn khỏi nhà tạm giữ, chết dưới ao rau muống

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận chiều 19-6 đã phong tỏa hiện trường khu vực ao rau muống thuộc khu phố 5, phường Phú Trinh (TP Phan Thiết, Bình Thuận) vớt xác một nghi can thiệt mạng dưới ao để trưng cầu giám định tử thi.

Trước đó, ngày 17-6, Công an TP Phan Thiết đã triệt phá một băng trộm cắp xe máy gồm bảy người đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn. Trong thời gian tạm giữ để điều tra, Lê Văn Nam (tức Tý, ở Ninh Phước, Ninh Thuận) đã lợi dụng sơ hở leo rào trốn khỏi nơi tạm giữ trong đêm 18-6. Sau khi phát hiện, lực lượng công an đã tổ chức truy bắt nhưng bất thành. Đến ngày 19-6, người dân phát hiện đầu tóc của Nam trồi lên mặt nước nên trình báo công an.

Được biết ao rau muống nói trên cách Đội điều tra Công an TP Phan Thiết - nơi tạm giữ Nam khoảng 300 m. Theo nhiều người dân địa phương, ao rau muống trên nước sâu chỉ khoảng hơn 1 m. Hiện công an đang tìm cách liên lạc với gia đình Nam.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.