Trốn 2 lệnh truy nã vẫn lái xe biển giả về quê ăn tết

(PLO)- Ngày 25-2, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đang mở rộng điều tra các hành vi phạm tội đối với Nguyễn Hải Sáng (39 tuổi, tự Sáng "con", quê thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, trú phường Quang Trung, TP Vinh)-bị bắt giữ khi đi xe ô tô mang biển số giả, trốn hai lệnh truy nã.

Đối tượng Nguyễn Hải Sáng

Sáng “con” là đối tượng cộm cán trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, có tới 7 tiền án về các tội đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, hiện còn nợ án tù giam.

Chiều 25-12-2013, Sáng “con” tham gia đánh bạc trên “sòng bạc” di động - ô tô khách 45 chỗ tháo hết ghế ngồi để vừa chạy trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa đánh bạc. Ngày 26-6-2014, Sáng bị TAND huyện Hương Khê phạt 24 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Khi đang chờ thi hành án thì Sáng lại tiếp tục gây án. Trưa 27-8-2014, Sáng cùng nhóm bạn ngồi trong quán nhậu ở TP Vinh và Sáng cho rằng có người nhìn đểu mình nên đã rút khẩu súng ngắn trong người ra bắn. Cú nổ súng làm mọi người hoảng loạn, nhưng không trúng ai. 

Lúc này, anh Nguyễn Phúc Dần (29 tuổi, TP Vinh) vào căn ngăn thì Sáng tiếp tục siết cò, ba phát đạn bắn ra liên tiếp. Trong đó một phát đạn Sáng bắn vào chân anh Dần khiến anh bị thương. Sau khi xả đạn, Sáng lên ô tô trốn khỏi hiện trường rồi trốn khỏi địa phương. Ngày 31-10-2014, Công an TP Vinh ra lệnh truy nã Sáng về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan thi hành án tỉnh Hà Tĩnh cũng truy nã Sáng về tội trốn thi hành 24 tháng tù giam tội đánh bạc.

Chiếc xe Nguyễn Hải Sáng – trốn lệnh truy nã, không chấp hành hiệu lệnh, lái xe bỏ chạy. Ảnh: Công an Hà Tĩnh. 

Ngày 9-2-2015, Sáng lai xe ô tô mang BKS 37A-082.48 đi từ hướng thị xã Hồng Lĩnh ra Nghệ An thì bị Cơ quan công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Khi yêu cầu dừng xe, Sáng không chấp hành hiệu lệnh, tăng tốc bỏ chạy với tốc độ cao. Khi chiếc xe chạy đến địa phận thị trấn Xuân An thì Sáng bị bắt giữ. Khám xét trên xe công an phát hiện, thu giữ 300 triệu đồng tiền mặt, một bộ BKS ô tô giả và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Thời gian qua, Sáng sống chui nhủi nhiều tỉnh rồi sang Lào trốn lệnh truy nã. Tuy nhiên khi Sáng tự tin lái xe về quê ăn tết Ất Mùi 2015 thì bị bắt.

Sau đó, Cơ quan công an huyện Nghi Xuân bàn giao Sáng cho Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.