Trộm xe né trạm, đụng ngay chốt phong tỏa

(PLO)- Sau khi trộm được xe máy và né được chốt kiểm tra y tế, Vủ đụng ngay chốt phong tỏa, bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa đưa Nguyễn Lưu Tuấn Vủ, (quê phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) đi các ly y tế tập trung, đồng thời xem xét xử lý hành vi trộm xe, xử phạt về hành vi vi phạm y tế dự phòng.

Trước đó, ngày 28-6, Vủ từ TPHCM xuống xuống sân bay Phù Cát (Bình Định) rồi đón xe khách về Quảng Ngãi.

Đến đèo Bình Đê (địa phận Quảng Ngãi), xe khách này không được vào Quảng Ngãi nên Vủ xuống xe.

Phát hiện chốt kiểm tra y tế, Vủ đi bộ men theo đường mòn né chốt, trên đường đi thấy xe máy của người dân, Vủ trộm luôn xe này phóng đi.

Khi đến địa phận thị xã Đức Phổ, Vủ bị lực lượng của chốt phong toả này giữ lại. Qua kiểm tra, biết không thể che dấu, Vủ đã khai nhận hành vi né chốt và trộm xe. 

Vủ được đưa đi cách ly tập trung và đang bị xem xét hành vi vi phạm lĩnh vực y tế dự phòng và hành vi trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.