Trộm xe máy của người cạo mủ cao su mang qua Campuchia bán

(PLO)- Tên trộm lẻn vào lấy trộm xe máy của người cạo mủ cao su rồi mang qua Campuchia bán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Trần Văn Tâm, 35 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Lấy trộm xe máy của người cạo mủ cao su mang qua Campuchia để bán
Trần Văn Tâm bị bắt vì trộm xe máy của người dân cạo mủ cao su.

Theo đó, khuya 12-1, Tâm cùng một người tên thường gọi Cường Súng, khoảng 40 tuổi lẻn vào rừng cao su ở xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, lấy trộm xe máy biển số 70T1-6734 xe của một người dân đang cạo mủ cao su tại đây.

Đến trưa ngày 13-1 khi Tâm đang mang xe đến đường mòn, khu vực nhà tưởng niệm bệnh xá 30/4, sát đường biên giới để bán thì bị BĐBP bắt giữ.

Cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm Cường Súng để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.