Trộm tiền của ngoại đi mua Iphone 13 Promax tặng bạn gái

(PLO)- Thấy bà ngoại không có nhà, Sơn leo tường vào mở két sắt lấy trộm 74,5 triệu đồng mang đi mua điện thoại Iphone 13 Promax tặng bạn gái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Trộm tiền của ngoại đi mua Iphone 13 Promax tặng bạn gái

Ngày 2-6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Trần Ngọc Sơn (23 tuổi, ngụ ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) về tội trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sáng 18-6, trên đường đi học nghề, Sơn thấy nhà ngoại ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới đóng cửa rào nhưng cửa nhà mở.

Bị can Trần Ngọc Sơn. Ảnh: QM

Bị can Trần Ngọc Sơn. Ảnh: QM

Biết ngoại không có nhà nên Sơn leo đường, đột nhập vào nhà mở két sắt lấy đi 74,5 triệu đồng.

Đền chiều cùng ngày, Sơn lấy tiền trộm được mua điện thoại Iphone 13 Promax gần 35 triệu đồng để tặng bạn gái.

Phát hiện tiền mất bà L. trình báo công và bất ngờ biết được cháu ngoại là kẻ trộm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.