Trộm tài sản còn “quậy” trụ sở công an

(PLO)- Ngày 13-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nghi can Trần Văn Khá (23 tuổi, quê  Cà Mau) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào chiều ngày 7-6, Khá đi xe máy đến chùa Long Hưng (phường Tân Định, thị xã Bến Cát) lấy trộm chuông và mõ. Khá ra ngoài cổng thì bị trụ trì của chùa bắt gặp. Lúc này vị trụ trì chùa khuyên bảo nhưng Khá không nghe nên nhà chùa đã báo cơ quan công an địa phương.

Sau đó công an phường Tân Định đến đưa Khá về trụ sở làm việc. Tại đây nghi can này liên tục to tiếng la hét , đập phá tủ đựng hồ sơ và đập bể một tấm kính cửa ra vào tại trụ sở cơ quan công an.

Ngoài ra qua điều tra, công an phát hiện chiếc xe máy Khá đang sử dụng chính là chiếc xe mà nghi can này đã trộm của anh Tứ (quê Thanh Hóa) tại khu phố An Hòa (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát) một ngày trước.

V. Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.